Thủ đô đỏ rực cờ hoa chào mừng Quốc Khánh
Nhớ cách đây 75 năm, trong cái thời tiết se lạnh của mùa thu, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày hôm nay, không khí tưng bừng, háo hức trước ngày kỷ niệm lịch sử này, như lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc. Đặc biệt thủ đô Hà Nội như được nhuộm đỏ bằng cờ hoa.
Cách đây 75 năm, trong mùa thu lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2/9 đối với nhân dân Việt Nam là một ngày lễ đặc biệt quan trọng.
Việc treo cờ hoa mang ý nghĩa quan trọng, nhắc nhở toàn dân, đặc biệt là giới trẻ về ngày thống nhất đất nước, một trong những trang sử hào hùng, chói lọi của toàn dân và toàn quân
Sắc cờ đỏ, sao vàng tràn ngập ngõ nhỏ, phố nhỏ như tô thắm thêm lòng tự hào dân tộc, là minh chứng cho sự vươn mình mạnh mẽ của đất nước sau những năm tháng sống, chiến đấu, hi sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc
Băng rôn, khẩu hiệu cỡ lớn được trang hoàng tại công viên Thống Nhất Phố Ấu Triệu rợp cờ hoa Phố Lý Quốc Sư Cờ hoa tại con ngõ nhỏ trên đường Cầu Giấy Phố Hàng Bông Biển hoa lớn tại công viên Lê Nin đã được hoàn tất Con đường Hoàng Văn Thụ nối vào Phủ Chủ tịch nước trang hoàng 2 hàng băng rôn chào mừng ngày Quốc Khánh Sau 75 năm cách mạng vẻ vang, đất nước Việt Nam đang vươn tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đó là minh chứng cho tinh thần, ý chí mạnh mẽ của dân tộc Việt NamTheo Người Đưa Tin
NoneBình luận