Mẹ 2 con bị tiền ung thư, trai tân kiên quyết cưới, phản ứng của mẹ anh càng ngỡ ngàng

Chị Nhung từng có 1 đời chồng, có 2 con lại bị tiền ung thư nhưng anh Cường vẫn kiên quyết cưới chị bằng được.

Đã bước qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có được mấy người phụ nữ dám đi thêm bước nữa? Chị Nguyễn Bạch Thị Tuyết Nhung (39 tuổi, đến từ TP.HCM, kinh doanh đồ ăn online) cũng vậy. Mặc cảm quá khứ quá lớn khiến chị không dám kết hôn với người mới, tức người chồng hiện tại của chị là anh Nguyễn Vũ Cường.

Chặng đường 7 năm theo đuổi mẹ 2 con của trai tân

Chị Tuyết Nhung cho biết, nhà chị và nhà chồng cách nhau chỉ khoảng 5km. Ly hôn được 1 năm thì chị bắt đầu quen anh, tính đến nay đã 7 năm rồi. Lúc đó, chị đã có 2 đứa con với chồng cũ, nay đứa con lớn 12 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi. Đáng nói, anh Cường vẫn còn là trai tân.

Dẫu vậy, anh không hề chê bai quá khứ của chị Nhung, thậm chí rất yêu thương chị và các con của chị. “7 năm qua một tay anh chăm sóc các con tôi. Xuyên suốt 7 năm không trễ một ngày một giờ nào. 4 giờ sáng là anh dậy đi chợ cho tôi bán đồ ăn, về đưa con tôi đi học rồi mới đi làm. Trong lúc đi làm, tôi cần gì thì anh đều có mặt hết. Chiều anh ấy về lại phụ tôi làm đồ ăn tới 9h tối rồi mới về nhà”, chị Tuyết Nhung chia sẻ.

Chị Nhung và anh Cường mới tổ chức đám cưới được 2 tháng, nhưng cả hai đã quen nhau 7 năm rồi. 

Biết anh Cường là một người đàn ông tốt, nhưng bà mẹ 2 con vẫn chỉ nghĩ sẽ quen thôi chứ không dám đi đến hôn nhân. Bởi chị sợ, chị sợ một lần đò nữa.

Mãi cho tới năm ngoái khi dịch Covid-19 bùng phát khiến chị và anh tạm phải xa nhau một thời gian, chỉ có thể liên lạc qua điện thoại thì chị mới mở lòng hơn để nghĩ tới chuyện về chung một nhà. Trớ trêu thay, biến cố lại ập đến khiến chị lần nữa chùng bước.

Lần đó, chị đi khám sức khỏe định kỳ như mọi năm thì nhận được chẩn đoán bị tiền ung thư. Thân mang bệnh trong người, không biết chết lúc nào nên chị quyết định không kết hôn nữa, nhưng anh Cường vẫn quyết cưới chị, bởi anh mong được cho chị một cái kết tốt đẹp.

Biết chị Nhung đã có 2 con, bị tiền ung thư nhưng anh Cường vẫn kiên quyết lấy chị. 

Lúc chuẩn bị làm đám cưới, chị Nhung thẳng thắn nói với chồng rằng chị sẽ không đẻ nữa. Thứ nhất chị đã lớn tuổi rồi, phụ nữ sau 35 tuổi sinh con thì con rất dễ bị bệnh down, chị không muốn cá cược. Thứ 2 là khi chị đẻ đứa thứ 2, chị đã bị băng huyết và xém nguy hiểm tới tính mạng, nên chị không muốn cá cược mạng sống của mình rồi ảnh hưởng đến 2 con.

Anh Cường gật đầu đồng ý luôn, thực ra ngay từ ngày yêu chị cách đây 7 năm, anh đã đồng ý không sinh thêm con rồi dù anh là trai tân. Và rồi, một lễ cưới nho nhỏ chỉ có vỏn vẹn 10 mâm tiệc được tổ chức.

Mẹ chồng giục giã hai con đăng kí kết hôn

Chị Nhung và anh Cường đã tổ chức đám cưới được hơn 2 tháng, nhưng cả hai vẫn chưa đăng kí kết hôn. Một phần vì cả hai anh chị đều là người ham công tiếc việc, riêng chị Nhung phải làm việc quần quật từ 4h sáng đến 23h tối. Nhưng lý do lớn nhất khiến chị lần lữa mãi không đi đăng kí kết hôn là vì chị sợ đổ vỡ sẽ lặp lại.

Hiện hai vợ chồng chị Nhung vẫn chưa đăng kí kết hôn vì chị sợ đổ vỡ lần nữa. 

Thấy con trai và con dâu mãi không đăng kí kết hôn, mẹ chồng chị Nhung là bà Vũ Thị Ngọc Hường (69 tuổi) đã liên tục nhắc nhở và thúc giục hai người. Bởi, bà mong các con đã cưới hỏi đàng hoàng thì cần phải đăng kí kết hôn để có danh phận đàng hoàng, thể hiện sự nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Mẹ là người hối thúc hai đứa đăng kí kết hôn. Tâm lý một người mẹ có con là trai tân đi lấy một người phụ nữ đã có chồng, 2 đứa con, lại không chịu sinh nữa, thì thường người ta thương con, người ta sẽ đồng ý cho cưới để làm vui lòng con trai trước mắt, còn không được thì mai mốt lấy vợ mới cho con. Cho nên, họ sẽ không khắt khe việc đăng kí kết hôn để ràng buộc, nhưng đặc biệt mẹ lại hối thúc suốt. Có nghĩa là mẹ rất nghiêm túc trong mối quan hệ này, mẹ rất thương em”, chị Tuyết Nhung nghẹn ngào.

Dẫu vậy, mẹ chồng luôn hối thúc vợ chồng chị đi đăng kí kết hôn. 

Về phía bà Ngọc Hường, thực ra lần đầu gặp chị Nhung, bà cũng không thích cho lắm vì chị có một đời chồng và 2 đứa con rồi. Nhưng qua tiếp xúc thấy chị là một người biết làm ăn, có hiếu với bố mẹ nên mới bắt đầu có tình cảm. Hơn nữa, bà cũng mong con trai được hạnh phúc với chính lựa chọn của mình nên bà mới không cấm cản làm gì.

Ngày hai con tổ chức đám cưới, dù không mạnh tài chính nhưng bà vẫn dồn hết tiền tiết kiệm để mua vàng cưới cho con dâu, vì sợ con dâu bị hàng xóm dị nghị. “Không phải một đời chồng rồi thì không được rước dâu, như vậy hàng xóm sẽ dị nghị về con”, nàng dâu xúc động thuật lại lời mẹ chồng nói.

Cưới xong, vợ chồng chị Nhung ở cùng với mẹ chồng trong một căn nhà chật hẹp chỉ có 1 phòng ngủ. Trước căn phòng này là mẹ chồng chị Nhung nằm ngủ, nhưng sau đó bà đã nhường lại cho vợ chồng chị, bản thân bà lại ra ghế salon nằm, khiến chị Nhung rất xúc động.

Chị Nhung rất biết ơn mẹ chồng, dù mới về làm dâu được 2 tháng nhưng chị cảm nhận được tất cả sự hi sinh và tình yêu thương của mẹ dành cho mình. 

Dù mới về làm dâu khoảng 2 tháng, nhưng chị Nhung cũng cảm nhận được tất cả sự hi sinh và tình yêu thương của mẹ chồng dành cho mình. Do công việc bận rộn nên mẹ chồng là người thay chị chăm sóc và dạy dỗ các con học hành, cho nên các con cũng rất quý bà.

Giờ đây chị Nhung cũng chẳng mong muốn gì hơn nữa, chị chỉ mong cuộc sống hạnh phúc như thế này sẽ kéo dài mãi. Đồng thời, chị cũng hứa với mẹ chồngsẽ tận hiếu làm con dâu tốt, cùng chồng xây dựng gia đình hạnh phúc để mẹ được yên lòng.

Hà Phương

Link nội dung: https://arttimes.vn/gia-dinh/me-2-con-bi-tien-ung-thu-trai-tan-kien-quyet-cuoi-phan-ung-cua-me-anh-cang-ngo-ngang-c59a7144.html